Xứ Nghệ mở hội

Thứ hai, 20/01/2014 13:26

(Cadn.com.vn) - SL.Nghệ An đã có màn ra mắt khán giả nhà không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng 6-1 trước tân binh QNK.Quảng Nam. 3 điểm cùng một tỷ số đậm đã giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của Hà Nội.T&T.

Về trận đấu trên sân Vinh, trước hết phải nói đến sự yếu kém của QNK.Quảng Nam. Đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo có màn trình diễn quá mờ nhạt, họ yếu từ công đến thủ và không hề gây được sức ép lên phần sân đối phương. Nhờ đó, SL.Nghệ An sở hữu thế trận một chiều chẳng khác đá tập và giành chiến thắng quá dễ dàng.

Rất được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trên sân Vinh nhưng rốt cuộc, QNK.Quảng Nam thất bại toàn diện. Ngay từ những phút đầu tiên, cự ly đội hình, khoảng cách giữa các tuyến của QNK.Quảng Nam đã bị chủ nhà SL.Nghệ An chia cắt. Có thể nhận thấy, hàng tiền vệ của Quảng Nam có quá ít những pha kiến tạo cho Henry và Yahaya ở tuyến trên. Trong khi đó, đội hình đồng đều và chất lượng vượt trội, nhất là những mũi nhọn trên hàng công sớm giúp chủ nhà SL.Nghệ An liên tục bẻ gãy hàng thủ đối phương. Bộ đôi trung vệ Cao Xuân Thắng - Jonas dù rất cố gắng nhưng không thể ngăn cản đối phương liên tục xé lưới đồng đội Phạm Văn Cường.

Sức mạnh vượt trội của chủ nhà đã được chứng tỏ chỉ ngay sau 5 phút bóng lăn. Xuất phát từ pha câu bóng của đồng đội vào vòng cấm, Công Vinh bật cao đánh đầu chiến thuật cho tân binh Emile khống chế rồi dứt điểm tung lưới QNK.Quảng Nam, mở tỷ số 1-0.

Với pha lập công vào lưới QNK.Quảng Nam chiều qua, Công Vinh (trái)
đã có 99 bàn thắng tại V-League.

Tinh thần hưng phấn, SL.Nghệ An càng chơi càng hay và liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ. Trong thế trận đó, bàn thắng tiếp tục đến với chủ nhà là điều dễ hiểu. Phút 25, tài năng trẻ Trần Phi Sơn có pha độc diễn ấn tượng rồi dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-0. Thua sớm 2 bàn, HLV Vũ Quang Bảo liên tiếp có những sự thay đổi người ở tuyến giữa nhưng QNK.Quảng Nam vẫn không thể cải thiện sức sáng tạo trong lối chơi. Đội bóng xứ Quảng không thể triển khai tấn công trung lộ mà chủ yếu câu bóng lên trên để bộ đôi Henry, Yahaya tận dụng chiều cao cũng như sức càn lướt của mình. Tất nhiên, với một lối chơi tấn công đơn điệu như thế thì quá khó đánh bại được hàng thủ đầy chắc chắn của SL.Nghệ An. Trước khi hiệp một kết thúc, chủ nhà xứ Nghệ kịp nâng tỷ số lên 3-0 do công của Emile.

Không còn gì để mất, ngay đầu hiệp hai, QNK.Quảng Nam đẩy cao đội hình lên kiếm tìm bàn gỡ. Bên cạnh Henry và Yahaya, tiền vệ nhập tịch Nguyễn Trung Sơn thường xuyên có mặt trước vòng cấm chủ nhà để kiếm tìm cơ hội. Tuy nhiên, QNK.Quảng Nam không gây được sức ép mà còn bị vỡ trận với hai bàn thua thêm rất sớm đầu hiệp hai. Phút 57, Hồng Việt bứt tốc và sau hai cú dứt điểm đã hạ gục được thủ môn Văn Cường. Khoảng 1 phút sau, Phi Sơn có pha căng ngang như đặt để Ndjodo đệm lòng, nâng tỷ số lên 5-0. Tỷ số được nâng lên 6-0 cho chủ nhà ở phút 70 với pha lập công của đội trưởng Lê Công Vinh. Trận này, Công Vinh chơi đầy cố gắng và nếu có duyên hơn thì sau đó anh đã có thể ghi thêm bàn thắng cho SL.Nghệ An.

Những nỗ lực kiếm tìm bàn thắng danh dự của QNK.Quảng Nam đã được đền đáp ở phút 74. Từ pha đá góc phải của Đinh Thanh Trung, Yahaya không ai kèm đã dễ dàng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-6. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đáng buồn với QNK.Quảng Nam khi hậu vệ Nguyễn Ngọc Nguyên nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ.

Sau thất bại này, QNK.Quảng Nam chắc chắn có quá nhiều điều để rút kinh nghiệm, để nhìn nhận lại thực lực của mình. Bởi rõ ràng, họ đã thể hiện bộ mặt rất yếu kém trước SL.Nghệ An.

* Trong chiều qua, trên sân nhà, tân binh HV.An Giang có trận hòa 0-0 trước Đồng Nai. Trước đó, vào chiều 18-1, SHB.Đà Nẵng để thua 0-1 trên sân Thanh Hóa; chủ nhà ĐT.Long An hòa V.Hải Phòng 2-2.

Khánh Hòa